![]() |
Chỉ sau một đêm, bão Damrey cướp 10.000 lồng tôm hùm
10 Attachment(s)
Có lẽ không còn nước mắt để khóc, người dân Phú Yên chỉ biết kêu trời vì bão Damrey (cơn bão số 12). Trước mắt chúng tôi là cảnh tượng ngổn ngang với những lồng nuôi tôm hùm chất chồng lên nhau ở thôn Vĩnh Hòa, xã Xuân Thịnh, TX. Sông Cầu (Phú Yên). Chỉ sau 1 đêm bão ập đến cướp đi tất cả của người dân. Những gương mặt thất thần, đau xót, thậm chí tràn nước mắt khi nhìn về biển.
Sáng 6/11, bờ biển thôn Vĩnh Hòa, xã Xuân Thịnh, TX. Sông Cầu (Phú Yên) ngổn ngang những lồng nuôi tôm do sóng đánh dạt vào và được người dân chèo thúng ra biển trục vớt. Bão Damrey đổ bộ rạng sáng 4/11 làm sóng biển dâng cao 3 – 5m khiến tôm nuôi trong gần 10.000 lồng bè của người dân nơi này “bay theo bão”. Mỗi lồng tôm như thế này người dân nuôi từ 200 - 250 tôm hùm nhưng giờ chỉ còn 2 - 3 con sống 2 ngày qua người dân ở đây mất ăn mất ngủ, ngày ngày bơi thuyền ra biển mong sao được vớt được thứ gì còn sót lại sau cơn bão dữ Vớt được những 10 lồng tôm, nhưng gia đình anh Nguyễn Minh chỉ thu được chừng 15 con tôm còn sống Người dân thất thần nhìn đống đổ nát hoang tàn Hai vợ chồng ông Trần Xuân Long đang khiêng 1 chiếc lồng bị sóng đánh méo mó để về sửa sang lại. Ông cho biết gia đình nuôi 4.000 tôm hùm xanh, số tôm này đã trôi theo lũ làm thiệt hại 250 triệu đồng. "Tôi nuôi ít nên thiệt hại trăm triệu chứ người dân ở đây toàn thiệt hại tiền tỷ", ông nói. Theo người dân địa phương thì tại đây có gần 10.000 lồng tôm hùm được người dân thả nuôi Người dân cố gắng khắc phục lại lồng bè, nhưng nhiều người cũng lắc đầu vì hết vốn rồi chắc cũng để lồng vậy chứ lấy gì nuôi nữa Bà Nguyễn Thị Ngân cố gắng moi móc cái lồng mới được vớt từ biển lên, với hi vọng kiếm được con tôm còn sót lại trong lồng. Theo bà Ngân, bà nuôi 20.000 con tôm hùm các loại, tiền vốn bà bỏ ra nuôi từ đầu năm đến giờ đã hơn 2 tỷ đồng, nhưng giờ bão đã cuốn đi tất cả. "Trắng tay thật sự rồi các chú ạ..." bà Ngân buồn bã nói. Bà Nguyễn Thị Sáu (59 tuổi) nhìn những bao cát nặng gần 50kg mà nói: “Nghe tin bão chúng tôi đã chuẩn bị những bao cát như thế này để giữ lồng bè, nào ngờ đâu bão quá mạnh cuốn đi của nhà tôi hơn 14.000 con tôm. 3 mẹ con, dành dụm tích góp hơn chục năm nay giờ trả tất cả về biển…” Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, tỉnh đang tiến hành thống kê nhưng hiện tại vẫn chưa có con số chính thức vì sóng vẫn còn lớn. Ông Thế nhận định số lồng bè thiệt hại là rất lớn. VietBF © sưu tập |
| All times are GMT. The time now is 06:08. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.