![]() |
Gặp ông Tây quốc tịch Mỹ thích lo chuyện giao thông ở TP. HCM
1 Attachment(s)
Đây không phải lần đầu tiên Daniel Degrood dừng xe máy giữa đường để chặn xe hơi đi ngược chiều. Ông Tây người Mỹ này đă nhiều lần lo chuyện giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người c̣n cho rằng ông thật "gàn dở". Ít ai biết Daniel đă sống ở TP.HCM được 11 năm có lẻ.
“Ông này đang làm cái quái ǵ vậy” Ông Tây này có tên là Daniel Degrood, quốc tịch Mỹ, là một giáo viên dạy yoga và đă từng sống hơn 11 năm tại Sài G̣n. Theo Daniel, vào ngày 18.10 vừa qua cũng giống như hành tŕnh thường ngày. Lộ tŕnh đi từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Nguyễn Thị Minh Khai và sau đó sẽ rẽ vào Mạc Đĩnh Chi và đích đến cuối cùng là khách sạn Sofitel (đường Lê Duẩn). Tuy nhiên, hôm đó Daniel nhận thấy t́nh h́nh giao thông ở đường Đinh Tiên Hoàng khá thông thoáng, liền quyết định cho xe rẽ trái từ đường Nguyễn Thị Minh Khai vào Đinh Tiên Hoàng thay v́ đi thẳng như thường lệ (hướng từ cầu Thị Nghè đến khách sạn Sofitel). Khi đến giữa đoạn đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn gần ngă tư Lê Duẩn – Đinh Tiên Hoàng) Daniel thấy rất nhiều phương tiện phía đường bên kia kéo dài thành hàng và đang đợi tín hiệu giao thông để đi tiếp. Tuy nhiên, trong đám đông đó, lại xuất hiện một ô tô màu trắng muốn vượt mặt các xe cùng chiều rồi lấn sang phần ngược chiều của Daniel. Khi qua cầu Thị Nghè Daniel cũng từng chặn xe, yêu cầu người đi xe máy phải di chuyển xuống đường “Tôi đang đi ở một phần đường cùng chiều và thấy xe ô tô đó, không muốn cho nó đi. Khi tài xế chạy đến gần tôi và khoảng 5 phút sau th́ xe ô tô này muốn quay vào phần đường đúng chiều của ḿnh, thấy vậy tôi đi lại gần hơn để tài xế ô tô không thể đi tiếp và cố gắng gây chú ư. Rồi tôi la lên rất to, và cuối cùng cảnh sát đă thấy tôi”, Daniel thuật lại câu chuyện. Khi CSGT đến, Daniel cố gắng giải thích bằng tiếng Anh, lẫn tiếng Việt rằng chiếc ô tô đă vi phạm luật giao thông: “Ông ấy đứng sau tôi và xem xét coi thử có phải tai nạn không. Tôi nói không, không có tai nạn nào cả, mà xe ô tô này đi sai đường”. Tuy nhiên. sau đó Daniel cho biết ông có phần hụt hẫng khi CSGT bảo ông đi và lấy giấy phạt ra ghi. Tiếp đến Daniel rời đi khi không chứng kiếm tiếp hết sự việc. Cũng qua đó, điều khiến Daniel bực tức là khi ở trên đường có hàng trăm người chỉ biết đứng đó quay phim, chụp ảnh nhưng không hề đả động ǵ đến chiếc xe chạy ngược chiều kia, thậm chí Daniel c̣n có cảm giác kiểu như: “Ông này đang làm cái quái ǵ vậy!”. Đă từng chặn xe buưt chạy sai v́ quá bức xúc Lư do mà Daniel thường chặn các xe chạy ngược chiều là v́ quá bức xúc về t́nh h́nh giao thông hiện nay. Một lư do khác là Daniel cũng từng là nạn nhân của tai nạn giao thông bởi xe chạy ngược chiều, do vậy sau này ông không muốn những người đi đúng luật bị tai nạn oan uổng bởi những xe đi ngược chiều. Daniel cho biết, vào khoảng ba tháng trước, khi ông đang đi bộ trên cầu Thị Nghè, th́ bắt gặp nhiều người cho xe máy chạy lên trên phần đường dành cho người đi bộ. Thấy vậy Daniel liền đứng dang tay, ra hiệu yêu cầu người này phải cho xe xuống đường nếu muốn đi tiếp. Sau đó Daniel đứng đợi người này tuân thủ đúng luật giao thông mới tiếp tục hành tŕnh. Không những vậy, có lần Daniel liều lĩnh chặn luôn một chiếc xe taxi ở khu vực Q.3 v́ lư do đi không đúng phần đường. Khi ấy Daniel cũng dừng xe trước mũi chiếc taxi. Tuy nhiên, tài xế này bất chấp không chịu dừng lại, cứ cho xe chạy đến gần và đụng thẳng vào xe ông. “Tôi liền đập tay lên xe ông ấy rồi bước xuống xe. Song song đó, tài xế này cầm một gậy sắt cũng bước xuống nói chuyện với tôi. Và tôi cầm điện thoại để quay, th́ người này liền bỏ đi. Hoặc có trường hợp khác là một tài xế xe buưt c̣n khạc nhổ vào mặt tôi nữa chỉ v́ tôi chặn xe ông ta chạy ngược chiều ngay trên đường Lê Duẩn”, Daniel nói. Daniel cũng tiết lộ thêm là đă từng chặn nhiều xe máy, ô tô, xe buưt, và nếu sau này đang đi trên đường mà phát hiện ai đi ngược chiều th́ sẽ tiếp tục chặn để cho mọi người đi đúng luật giao thông. Khi nhận xét về t́nh h́nh giao thông ở Sài G̣n, Daniel tỏ ra khá bất măn: “Tôi sống ở đây 11 năm rồi và chưa bao giờ đi ngược chiều, hay chưa bao giờ đi trên đường cho người đi bộ cả. Nhưng hầu hết mọi người ở đây đều làm vậy. Tôi không ngại phải đứng đợi khi kẹt xe. Tiết kiệm 1 - 2 phút hay 10 giây không phải là vấn đề lớn nhưng nhiều người vẫn không chịu đợi. Họ đi sai và biết rằng chẳng đủ người có thẩm quyền để xử phạt họ cả”. Tuy vậy, Daniel cũng nhận thấy rằng, để cải thiện giao thông hiện nay th́ thái độ của người dân với CSGT là quan trọng nhất. V́ theo như Daniel giải thích: “Họ biết họ làm sai th́ chả ai làm ǵ họ cả. Có thể họ bị bắt một lần, nhưng 99% họ đi sai luật th́ chả có ǵ xảy ra cả”. |
ahahaha một người biết tự trọng và ư thức mà phải sống trong một xă hội bên đó hiếm người như vậy thật là một cực h́nh cho anh haha
|
ông Tây quốc tịch Mỹ ???????
viết tên người Tây + Mỹ này cũng sai Daniel DeGrood ông này dân California chính cống chắc ở Miền Tây Hoa Kỳ mới gọi là Tây....hahahahha https://www.facebook.com/DanielDeGrood |
Quote:
hahahhha LMAO :hafppy::hafppy: |
Ông Tây là da trắng, tóc vàng, mắt xanh là phân biệt người da vàng ḿnh...c̣n thêm Mỹ là cho phân biệt là dân Mỹ ko phải Châu Âu...
Nhiều chuơng tŕnh giải trí của Việt nam bây giờ thường hay mang mấy người nước ngoài vào cho hấp dẫn dân Việt nam...C̣n thằng Mỹ này là dân rảnh về Việt nam vách cái ba lô ngồi nhậu với dân Việt nam nên mới dám đứng ra làm như vậy...Hôm nào đụng ngay thằng dân hồ gần đó th́ mệt...Nhưng mà gặp giang hồ th́ cũng vẫn c̣n đường sống...gặp ngay thằng con ông cháu cha th́ chỉ có mang vào cho công an nó đáng chết rồi sử lư nội bộ là xong.... |
Quote:
|
Quote:
Vậy sao người ta kêu người da đen ở Phi châu là Tây Đen anh? haha, vậy người Ân Độ th́ nên kêu là ông Tây quốc tịch Cà Ri Nị? hahahaha |
Quote:
c̣n Mỹ đen cũng kêu là ...Tây đen quốc tịch Mỹ.....OMG... ![]() ![]() Đơn giăn thôi thôi thằng nào đen nói tiếng tây là Tây đen, nói tiếngMỹ là Mỹ đen...nói tiếng Việt là....Tây....nguyện. ....hahahaha |
Quote:
|
Quote:
|
Đây 0 fải là anh Daniel "thích" mà phải làm v́ bổn phận và trách nhiệm của người tham gia giao thông công cộng...Cảnh sát giao thông lo tán gái hoặc t́m con mồi người ngoại quốc nào đó để kiếm chút tiền tối về nhậu nên chúng nó có bao giờ hiểu được trách nhiệm và công việc làm cảnh sát giao thông...Việc anh Daniel làm cũng giống như những người ngoại quốc khác đi quét rác ở Hồ Hoàn Kiếm hoặc kênh Nhiêu Lộc vv...nhục cho dân VN có cả trăm ngàn tiến sĩ mà 0 có chút ǵ ư thức trách nhiệm chung...xem ra học vị cũng chỉ là cỏ rác mà thôi...
Tôi cứ nhớ lúc sau 1975, bọn Nga ngố tràn đầy SG, họ cũng được dân chúng ngu si gọi là dân Tây (tức là người Bắc thường gán cho người ngoại quốc có ngoại h́nh là người Tây phương), na ná theo thời Pháp thuộc lúc ấy đa số là người Pháp ở VN...Bây giờ th́ "văn minh" hơn nên ghép luôn là ông Tây quốc tịch Mỹ để phân biệt đỏ đen...Ngày xưa chúng ta thường gọi là ngoại kiều, Hoa kiều vv...nói chung cho dù GI´s tràn đầy SG... |
All times are GMT. The time now is 13:54. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.