![]() |
Việt kiều Campuchia hồi hương được Việt kiều Mỹ, Canada tặng quà
1 Attachment(s)
Rớt nước mắt với cảnh nghèo đói của những người Việt kiều Campuchia hồi hương ở hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh. Với tấm lòng từ hiện nhóm Việt kiều Canada và Việt kiều Mỹ đã tới đây để tặng quà. Họ muốn thể hiện tấm lòng với những người khốn khó này.
Hôm nay 29-8, 330 hộ Việt kiều Campuchia sống ven hồ Dầu Tiếng (xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) được nhận quà từ nhóm Việt kiều Canada, Việt kiều Mỹ và người hảo tâm tại TP HCM. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, xì dầu... và 200.000 đồng. Một hòa thượng ở Canada cho biết trước đó, ông vô tình đọc được bài viết và xem phóng sự ảnh, phóng sự truyền hình của Báo Người Lao Động về tình trạng nhiều Việt kiều Campuchia hồi hương trong nghèo túng vì nghề đánh bắt cá tại Biển Hồ (Campuchia) liên tục mất mùa. Cảm thương trước tình cảnh này, ông kêu gọi một số tăng ni, phật tử tại Canada, Mỹ cùng chung tay hỗ trợ. Trẻ em trong xóm hớn hở với món quà từ thiện Ông Nguyễn Văn Tha, trưởng ấp Tà Dơ, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (nơi có "Xóm Việt kiều" với 180 hộ hồi hương), cho biết từ khi Báo Người Lao Động thông tin về "Xóm Việt kiều" đến nay đã có hàng chục đoàn đến tận xóm để phát quà, phát tiền. Dự kiến, ngày 31-8, Nhà Xuất bản Giáo dục tại TP HCM sẽ đến huyện Tân Châu tặng sách, dụng cụ học tập để các em nhỏ yên tâm bước vào năm học mới. Trước đó, từ ngày 14-8, Báo Người Lao Động liên tục đăng tải bài viết "Tả tơi xóm Việt kiều", phóng sự ảnh "Tâm sự rớt nước mắt của hàng ngàn Việt kiều không quốc tịch", phóng sự truyền hình trên kênh Người Lao Động Online: "Phận đời Việt kiều tại hồ Dầu Tiếng". VietBF © sưu tập |
Còn mấy thằng đại gia và vẹm khỉ đỏ đít đâu hết rồi??? Khoe khoang, mua sắm, chơi bời, bung ra hàng tỷ cho một bữa tiệc etc.... Không biết hổ thẹn sao hả mấy con khỉ kia???
Những người Việt Kiều Kampuchia này trở về nước cũng là người Việt khúc ruột ngàn dặm đó mấy con vẹm khỉ đỏ đít !!! |
Quote:
tùy theo khúc ruột, Việt kiều Kampuchia là khúc ruột già gần "cửa hậu" tức "hậu môn" nên mấy con khỉ Trường dơn không bu tới... |
Quote:
Số lượng cá ở hồ Tonlé Sap tuy có giảm, nhưng không phải ở mức độ khiến cho các gia đình việt kiều Miên quanh hồ chết đói. Hồ này không bị nước thải độc giống như ở Formosa. Do vì chính quyền Miên nịnh Tàu nên ăn hiếp trù dập người Việt đến mức hết sống nổi, rồi nhân dịp các ngư dân miền Trung mất biển hết đánh cá, Miên mới đẩy các người Việt này về để cho gánh nặng thêm. Những người này chỉ biết nghề cá, đẩy về nơi mà nghề cá vừa mới bị bóp chết là dễ sanh ra các tệ nạn khác trong xã hội, để tăng phần kiệt quệ cho VN. |
Việt kiều này không có đô la mà khúc ruột trống rổng thì vẹm gọi là ruột thừa nên không vui.......hỏng còn khế ngọt đâu đừng về.
|
Quote:
Việt kiều Âu, Mỹ và Úc là khúc ruột non, nhậu được, Việt kiều bên Miên về là khúc rđị bệnh cho nên tụi việt cộng dít đỏ trường sơn không thèm nhìn tới. |
All times are GMT. The time now is 13:54. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.