![]() |
Quote:
|
Quote:
Ngoài đời bé tí cũng dịu hiền Anh đây thơ gởi chắc triền miên Thương em không kể mấy miền Nam trung hay bắc cũng kè thuyền theo Bé tí đó thơ tình thật dẻo Khó ai mà họa tính đèo theo Anh đây đã có i meo Thương em nhiều lắm ráng chèo thuyền sang:hafppy::hafppy: |
Quote:
|
Quote:
Nhìn anh quỳ lạy thành tâm Em đây đâu nỡ âm thầm mà đi Nghĩ suy chắc cũng ý trời Vào đây mở quán đồng thời làm quen Chắc còn có một chút duyên Nên đi hỗng đặng, hàn quyên đôi lời Nhắn nhủ tất cả anh trai Tâm đây trân quý những ngươì mến thương Dù em hỗng có vô thường Mấy anh bảo trọng, cũng đừng thức khuya Cũng đừng đem bưởi vào nhà Em mà biết được... hỗng tha đâu à. Giữ cho Quán sạch xíu nha Chớ để chủ nhà, đóng cửa Quán em Lời em tuy hỗng dịu êm Nhưng là tất cả nỗi niềm của Tâm./.:eek::thankyou::hafp py: |
1 Attachment(s)
Quote:
Tâm ơi anh đã thương nhiều Tim thì đã mất thiếu điều ngũ ngon Duyên chi mới được cỏn con Vào ra trông ngóng đã mòn con ngươi Tình đời sao lắm chơi vơi Bé ti vừa đến cuộc đời anh xong Hai nàng vừa đứng song song Anh ôm thơ hết để lòng trái tim http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1552175978 không biết bao giờ thành chánh quả đây |
Quote:
Anh ơi sao cứ lòng vòng Thích thì nói thích, để lòng làm chi Lỡ mai người ấy ra đi Anh đừng bí xị ngậm ngùi tiếc thương:112: Nếu mai người ấy có chồng Anh đừng nuối tiếc vì không tỏ bài Tí em không thích làm mai Nên anh lo liệu đừng cài tí vô.:nana::hafppy: Ps. Tí đang tìm anh trong quán, hôm bữa có PM tìm sis tờ.. hihih anh không lên tiếng, sợ bị níu áo phải hông!:hafppy: |
1 Attachment(s)
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1552159676
TÂM ơi em đã lầm người Nắng sớm chỉ biết năm mười bắt cua Đem về nói vợ là mua Xào đi cùng nhậu rằng thưa với bà Hoàng lan biết vậy nói ra Ông này lặn hụp từ xa tới gần Riêng anh mới thật thương TÂM Quì bên lạy phật để gần bên em http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1552179372 |
Quote:
Hai người anh ôm trọn trong mơ Tuổi nào bé tí trong thơ Làm anh điêu đứng thẩn thờ người ra Vô tâm xen kẽ này anh nhé Chọn tình thơ cũng lắm thương đau Anh thời chỉ biết âu sầu Hai trang thơ gởi đầu nào yêu thươngt :hafppy::hafppy::haf ppy: PS : LT ơi hép !!! chơi thơ với 2 nàng này 2 chọi một không chột chắc cũng què |
Quote:
Ai biểu anh tham làm chi Một mình mà muốn ôm ghì hai cô Tí đâu có biết làm thơ Chỉ biết thả cóc chạy vào quán chơi Nhìn anh sắp sửa hụt hơi Chạy tìm cứu viện Tờ ơi Tờ à Thôi thì ráng chịu a nha Đừng có than trách, người ta sẽ cười.:nana::hafppy:: eek: |
Quote:
|
Quote:
Bé ti nói chuyện thật ngọt ngào Lòng anh lại thấy dạ nao nao Vô Tâm anh hỡi nhớ nào Tình em anh nhớ để vào một chum Anh vẫn nhớ mình cùng một lứa Chia sẽ tình vẫn ở bên nhau Thời gian dù có âu sầu Mây trôi gió bạt tình đầu nhớ yêu PS : chắc phải chơi theo kiểu solo dùng thơ gởi 2 nàng luôn . Bắt anh chơi trả lời thơ cho 2 em cùng một lúc . Lỡ tới thì tới luôn xài song thất lục bát rất là hợp trả bài:hafppy::hafppy:: hafppy: |
Quote:
Thôi nhịn nhục làm ăn, khi nào tui dzìa, tui hép! Cái lão Ngoan Đồng cùng cái Cha 12 cứ chạy vòng vòng không hè. Bác nhớ để lại địa chỉ bà 2 cho tui, để lở bác có gì tui còn phải thay bác mà lo cho bả nữa đó nghen. :handshake: |
Quote:
Bà hàng xóm bác lo chưa xong mà hỏi nhờ bà hai của tui:handshake::hafpp y::hafppy: |
Quote:
|
Quote:
Hai hòn ơi! hởi Hai hòn! Nãy giờ bà kiếm ông lòn đi đâu? Dìa nhà cắt cỏ tưới sâu Ruộng kia chưa xới con trâu đang chờ Ông đừng cứ giọng giả vờ. Qua thăm hàng xóm, cho mèo ăn cơm Mèo nào? mèo có mấy chân? Tui mà dể quá ông lân lên đầu Ngày xưa tôi đã nói rầu Muốn ăn cơm tiệm, đầu tiên cơm nhà Ông đừng kiếm chuyện ề à. Bà đây hổng nói ngừ ta xem thường Chuyện đời đâu biết mà lường ''Cẩn trọng bất trắc!'' phải tường nghe chưa! Ngoài đường làm gió làm mưa Dìa nhà bí xị như đồ đưa tang Ông còn có ý lang bang Tui mà biết được là tan cửa nhà. Tui đây thuộc dạng đàn bà Nhưng 2 bắp thịt đúng là đàn ông! :rant: Điệu này hai Hòn dìa nhà chắc bầm dập hết rồi! :112: |
Quote:
Tình Yêu rờ được sao anh? Không hình, không tướng ngọn ngành từ đâu Tình yêu như là trái dâu Có chua có ngọt để lâu nó mùi Tình yêu ngọt mật đôi môi Vì khi say đắm cái gì cũng xinh.:eek::hafppy: |
Quote:
Tí ơi! Tí ..Tí ở đâu? Hôm nay diễm phúc lần đầu biết em :o Dâu chua mà em thấy thèm Đừng để chín tháng mười ngày nhe em Hình như anh thấy quen quen Để anh xem thử mình quen bao giờ Đúng rồi tư thuở còn thơ Tăm mưa hai đứa giả vờ yêu nhau Thôi thì chẳng biết làm sao Cho anh nối lại tình thơ ngày nào :handshake: |
Quote:
Úi dào ơi ! Ông bạn muốn nằm chuồng heo hay nằm cheo queo. Người ta nói: Một vợ nằm giường lèo, Hai vợ nằm chuồng heo Ba vợ nằm chèo queo, Đừng có tham lam, nhường cho mình đi. Mình đang nằm chèo queo đây:112: |
Quote:
|
Quote:
Heheh cươi` của anh LT cũng đủ chêt' ngươi` rôi`. Hehehe:eek: |
All times are GMT. The time now is 22:34. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.