![]() |
Quote:
Anh NS quảng cáo mọi dịch vụ ... có dịch làm mai hông anh NS.:hafppy::6::hafpp y: |
Quote:
|
Quote:
Lúc trước chỉ nhờ đăng dùm, anh thấy làm ăn được nên mở dịch vụ đăng mướn luôn :nana: Làm mai anh chưa làm, nhưng nếu cần, thử xem sao?! :6: |
Quote:
Để anh còn ghi chú vào tấm hình, trước khi gởi về cho ...bà xã lão nửa chứ. :hafppy: |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Ảnh còn độc thân , nhưng mà... có lúc! :nana: :hafppy: |
Quote:
Quote:
Quote:
|
Quote:
Vì ví anh bà nhà đã...giử dùm rồi. :112: |
Xíu Thôi
1 Attachment(s)
![]() Xíu Thôi Người ta thì cứ hững hờ Tội chưa chiếc lá vì thơ ...lá sầu Xin mà lá chớ đổi màu Lá vàng thơ biết làm sao bây giờ Thôi thì thơ lá cùng mơ Dựa vào nhau vậy hư vô chốn nầy Yêu ai thơ vẫn yêu ai Lá xanh lá mãi nhành cây xanh tình Bài thơ trên lá xinh xinh Người ơi ngoảnh lại mà nhìn ...xíu thôi./. HQ |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Xin liên lạc số điện thoại mới nhé, vì chưa bao giờ có số DT củ. :6: |
Quote:
|
Quote:
Vì từ xưa nay, Tí chưa tin ai bao giờ cả. :hafppy: |
Quote:
|
Quote:
Lol... but sự thật vẫn là sự thật. Vì ngay cả Tí... Tí còn không tin Tí nữa mờ.:nana::hafppy : |
Quote:
Hình Bé Tí che dù cho ND hồi còn học mẫu giáo. ND đang ngồi dưới mưa vì nghỉ mình xấu trai, nghèo nên hổng ai thương..Híc...híc..c ám ơn Tí nhe. |
Quote:
Còn Tí thì.....ở ngoài? Ừ mà quên, khỏi cần hỏi. :6: Nhìn thấy nét...hiền hậu của cô bé cũng biết rồi. :hafppy: Rồi! Mất thêm đôi dép nữa rồi. :mad: |
Quote:
Vì lúc này với khoa học kỷ thuật, mình nghe nói ông Tam Tạng không còn đi thỉnh kinh nữa, Cứ ở nhà''download'' xuống máy là xong :nana: |
Quote:
Hàng mua dzồi miễn trả nại! :hafppy: |
Quote:
Làm mình nhớ lại cái lần mà đi cho mèo ăn cơm, về trể, bị bà xả phạt đứng ngoài sân. Con nhỏ hàng xóm phải đứng cầm dù cho mình. Chắc lúc này không còn sức để cầm dù chăng? :6: |
Quote:
|
Quote:
Còn duyên bé Tí thì đâu cần cầu. Nếu rao trên phố rùm này thô,i là cũng đủ tới chật nhà rồi đó bác. |
![]() Anh Biết Không?! Phải anh chàng trai từ hư ảo Rót nhẹ bên đời một áng thơ Hồn em từ ấy chừng ngơ ngẩn Đợi đến đêm về gửi mộng mơ. Em viết bài thơ lên chiếc lá Chiều thu lá nhẹ bước phiêu bồng Lá vương lên tóc em tình tự Em đã yêu rồi anh biết không? HQ |
Quote:
Dang tay ôm nhe tấm thân gầy Đôi tim hòa nhịp cùng hơi thở Hoa cỏ thẹn thùng rủ cánh mơ :eek: |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Mang cái đó vô đi chắc té trặc giò quá Tí, Đừng xúi anh nhen em, để anh còn đi làm nữa đó. |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Vừa đọc xong, anh thấy hay hay nên làm vài câu cho vui, anh sẽ làm lại. Sorry nghen cô bé. :handshake: |
hahah!! hồi xưa tui cứ tuởng quán này chỉ làm thơ của vô tâm thôi .. không ngờ mấy cha vô đây xây địa đạo củ chi mà không rủ tui dzô .. hahah:hafppy::hafppy :
|
Quote:
PS : bro cứ làm thơ xả láng sáng về sớm , hoặc tán dóc cho quên đời chín GIANG HỒ |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
hahah.. vậy là phải gọi là bà 8 chủ nợ quán cà mau quá .. hahah:hafppy::hafppy : |
[QUOTE=theone09;36421 20]
Quote:
Tí đâu có dữ đâu mờ gõ đầu ai... Tí chỉ dùng gậy đi đồi nợ thôi.... anh22 nói quá làm anh 9 sợ... hihih mờ Tí nghĩ anh 9 ngầu lắm sẽ không easy bị anh 22 hù đâu.:hafppy::haf ppy: |
[QUOTE=betti;3642141]
Quote:
|
| All times are GMT. The time now is 11:20. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.