![]() |
Quote:
Tới khi vở lẻ muộn rồi em ơi Tình yêu đâu phải dể tìm Em rao em bán chắc gì ai mua Thôi thì cứ thế mà theo Một đời đơn chiếc chèo queo thở dài..... |
Quote:
Yêu em sẽ khổ ,anh gài số de. :eek: |
Quote:
Quote:
Mà anh diễn tả... thật là đằng cay Won-der anh sẽ biết tay Chê em đủ thứ có ngày cũng Yêu :nana: Ghét anh vì cứ xìu xìu Mưu toan buổi sớm buổi chiều... vì yêu Tình anh tưạ như cánh diều Bay cao thì đỡ... có điều hụt hơi Tình em tuy hỗng gọi mời Nhưng thơ em ngọt ...cho người càng say./.:blinkinguc6: úiiiii chòy... sao anh Wonder nỡ nào mà trù T ế dữ vậy..... ![]() ![]() |
Quote:
Tại vì đắng quá ngọt ngào anh ưa. Em ơi xin đừng hăm anh Thương em không hết đành nào chê em Tánh anh đúng tánh đàn ông Đàn ông chánh bản khó tìm lắm nhe. Tình anh ngọt bùi lớn lao Sợ em không dám lao vào với anh. Thơ em cay đắng anh buồn Tình yêu ai đó vẫn còn trong anh... |
Quote:
Tình em như trái khổ qua... nhồi thịt... Yêu em... bỏ võ, hít hà khen.. thịt ngon... ![]() |
Quote:
leo lên chùa tu luôn quá. haha,...:handshake: :hafppy: |
Quote:
:) Tình anh dấu chặt trong tim Em đem tim bán tình anh lẻ bầy Tình anh như gió sớm mai Yêu em một phút là cay tới già Tình anh biển cả bao la Em là lượng sóng biết tra phương nào Yêu anh ngọt lịm mía ghim Cho dù kiến cắn cũng tìm anh yêu! :6: |
Quote:
khoan đốt...đừng đi tu...kiểu này là nữa lục, nữa tự do...hahahhaha |
Quote:
Tui chỉ đi tu khi kiếm được em nào tụng kinh, để tui gõ mõ thôi, bác ạ! haha,... :handshake: :hafppy: |
1 Attachment(s)
Quote:
|
1 Attachment(s)
Quote:
Tình em như trái khổ qua... ANH nhồi thịt... Yêu em... bỏ võ, EM hít hà khen.. thịt ANH ngon.. :hafppy: :hafppy: :hafppy: :hafppy: |
Quote:
giống trong tiếng Anh, cái này thuôc loại bất quy tắc....chủ yếu dzui là chính...:handshake: |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Quote:
Còn Cha 12 này chơi chữ cũng ...thâm thúi(y) quá cở. Làm cô chủ đỏ mặt rồi kìa! Cổ mà tía tay nữa là mình bầm dập hết à nghen! :hafppy: |
Tình ơi xin mãi bên em
Yêu em má đỏ môi mềm xinh xinh.:blinkinguc6::hafppy : |
Quote:
Má em còn đỏ trông xinh hơn người Nhất là khi nở nụ cười Đồng tiền bên má ôi thời có duyên Nếu mình có số thuyền quyên Anh đây sẽ nguyện thương em suốt đời Dù cho vật đổi sao vời Lòng anh vẫn đợi một lời có nhau Ông đừng có nghỉ tào lao! Đi vô xách nước, giặt đồ, nấu cơm Già rồi bài đặt lắm mồn Đi còn chống gậy, nói toàn tình yêu! Thôi rồi con mụ ....chằng hiu! Mong em dịp khác: nói nhiều...., hôn em! :hafppy: |
Quote:
Tình Tâm cứ mãi Tâm Tình Yêu trên Phố Rúm (forum), Vô hình vẫn...yêu ...thơ! |
1 Attachment(s)
Quote:
Về đi dzợ kêu kìa... |
Quote:
Ngày ngày anh tưới, trong mong gì...trồ (trổ) Trông ngày, trông tối, trông...em Khi nào bông trổ anh đem tặng...chùa. Anh đây không thích nói đùa Yêu em nhiều lắm, hết mùa anh... ngưng! :handshake: :hafppy: |
Quote:
Ngày ngày anh tưới đem mền đi phơi Trông ngày,trông tối chổng mông Khi nào hết nổi anh dùng bàn tay Anh đây không thích thịt quay Yêu em nhiếu lắm bây giờ quay tay. :handshake: :handshake: |
Quote:
Giặt xong buổi tối ban ngày đem phơi Tình yêu không phút nghỉ ngơi Yêu xong một lúc, heo quay đen thùi...lùi :handshake: :hafppy: |
Quote:
Không giặt dòm giống bản đồ lem nhem Yêu xong nhớ giặt nha em Không thì má thấy bị rầy đừng kêu Tình yêu như món ăn ngon Ăn hoài ăn mãi không gì ngon hơn...ăn anh...:thankyou::han dshake::hafppy: |
Quote:
Tình như cục xà bông Càng chà càng giặt Phập phòng...bọt bay Yêu em...con mắt cay cay |
Quote:
Tình Yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu. |
Quote:
Yêu chưa đượm thắm nên giờ lẻ loi đừng than đừng trách ông trời đời anh cô lẻ cũng vì bạc kim./.:nana::hafppy: |
1 Attachment(s)
Quote:
Yêu thì cũng lắm giờ thì hết ham Cám ơn hết mức ông trời tiền nhiều vợ đảm con đều thành danh ./. :nana: :nana: :nana: :eek: :eek: :) :) :hafppy: :hafppy: |
Tình anh...em mãi khắc ghi
Yêu em... anh kết hoa si tặng nàng./. |
Quote:
Hoa si đã nhận mong nàng đừng quên Tình yêu anh đặt lên trên Hoa si cầm lấy đừng quên...trả tiền. :hafppy: |
Quote:
Wonder chỉ thích bạc kim Tình em anh quí chẳng hìm kim cương Yêu em yêu cả mùi hương Hôm qua chưa tắm hôm nay còn mùi…(thơm) :handshake: |
Quote:
![]() Yêu em yêu cả mùi hương Hôm qua chưa tắm hôm nay còn mùi…(thơm) cáí đầu sao thấy bờm sờm chắc là mới ủi, còn "rơm" dính ...mép....kìa |
Quote:
Thiệt tình cái thơ của bác mình cũng đã thử... nhưng hình như hơi khó hơn loại thường đó. :) :hafppy: |
Quote:
Anh bôm một phát nó xông nặc mùi Mùi lươn mùi ghẹ trộn chung Thôi thì nó thoảng tùm lum cả nhà "Xin góp vốn với hai vị " |
Quote:
không có gì khó đâu, tìm đọc mấy bài thơ của các ông thầy thơ tự do như Nguyên Sa...Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn đình Toàn v.v....là sáng mắt ra, khoan nghỉ ngợi gì tới seafood thì mới...ngộ |
Quote:
trời thơ của bác thơm lừng góc phố...xin bái sư phụ...số phone tui đây: hai boa bữa không tém không tém ...237-0808 |
Tình yêu muôn mặt
Quote:
Tình yêu như cái lưởi cày Anh vác qua núi anh cày bên hông Tình yêu như thể con công Lúc thì nằm ngũ, lúc tông ra giường Tình yêu như thể con lươn Trơn tru khó bắt, thích luồn vào hang Tình yêu như thể tôm càng Muốn ăn phải mút, bóp ngang bằng kềm Tình yêu kết thúc phải mềm Không còn hơi sức, nằm êm một mình |
Ước gì trang mạng ô-ke
Bao nhiêu công sức đi về nơi mô Cậy quyền ỷ thế vậy sao? Bao nhiêu bài pót bỏ ao mất rồi Tội cho tỷ tỷ của mình Bị mụ dâm tặc, rình rình xoá ngay.:eek: |
Quote:
Ước gì Ti Tí không lười Bỏ đi chơi miết để Tờ nhớ nhung Sao không giúp tỷ Vô Tâm song kiếm hột mít dủa bằm mụ kia để cho mụ ấy thấy là Tâm, Ti cũng dữ ... chớ mà đụng vô. |
Quote:
Bây giờ anh có ý kiến là VT có thể mở thêm mục như là quán ca nhạc , quán truyện ở mục member post . Anh nghĩ Smod nào vào xóa bài cũng phải hỏi ý kiến . Dầu sao cũng phải kiêng chủ nhà . |
2 Attachment(s)
Nghe VT nói bé ti ở thành phố bắp rang ...chắc anh đây nhớ không nổi
Chỉ biết ở VN có tỉnh này mà mà thôi Tỉnh Tây ninh ka tum nhiều rừng bắp Đói quá anh chui vào kiếm chỗ ăn Hái một trái mân mê người muốn xỉu Vì nghe tiếng chó sủa chạy loanh quanh Bất chợt nghe làm người run bần bật Vội tách hột đưa nhanh vào miệng nuốt Mắt trợn trừng không biết bé đâu ra Đưa tay lên suỵt đừng la nhe bé Chỉ còn cùi bắp lá tả tơi nha Bé ngồi cạnh đừng lo gì anh nhé Vì ngoài kia đồng trống chẳng còn ai Anh có dám đưa tay cho em nắm Làm run người trán ướt giọt đầy tay Có phải chăng bé ti từ thưở ấy Nhìn trăng trời lại nhớ đến vườn xưa Đêm lạc lối nhưng tình còn mơ mộng Ước gì ru mãi bé dấu yêu đưa |
All times are GMT. The time now is 04:11. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.