Quote:
Originally Posted by neptune
(Post 2089434)
Mày bắt đầu làm tao chán ngấy với cái dốt ..như hạch của mày rồi đấy.. Nhưng mà mày đần như vậy mà cố nhây nhưa với tên trác tuyệt như tao th́ cũng phải, học thêm nhiều điều...
Thứ nhất, mày không thấy tao chỉ xài có 1 nick hay sao. Dĩ nhiên, nick bị mấy tên đần “ban” th́ làm nick khác. Sao có vậy mà mày cũng ko hiểu, lạ thật? Tao sợ ǵ bọn "giá áo túi cơm" như bọn già việt gian bưng bô chệt mày ..mà phải "núp" dưới bóng của nick khác chứ? Tao không phải như bọn mày lạy thằng mod như tế sao để ..."cho em nick lại nghe anh mod.."...Hehehe
Thứ 2, tao thấy “mày tao” với bọn mày hay và chính xác hơn, v́ bọn mày chỉ đáng có thế! V́ vừa dốt, vừa ngu đần, lại ít học (hay bị mặc cảm với kẻ có học). Tao theo "lệ thường" đấy chứ! Hehehe... Ngồi ngang với nhau c̣n đầy cách biệt đầy giữa “trác tuyệt” và “đần độn” th́ ...cần ǵ mà xài đến “kính ngữ” chứ, đúng không?
Thứ 3, ǵ nữa hè? Hehehe...Chút nữa nứng viết tiếp...
|
Vậy là mày đã "quán triệt" được thế nào là "bưng bô chệt" rồi nhá.
Thứ nhất: Đúng há mày chỉ vào đây với 1 nick thôi nhưng mổi ngày 1 nick khác...cái này mà mày cũng cãi cho được...bó tay,giống như cái nick 12ba của mày,1 ba là ba của mày,còn 11 ba kia là chồng của má mày,sao thấy đúng ý của mày không?
Thứ hai: tao cũng chẳng care gì xưng mày tao với mày,vì tao biết mày "chịu đựng" cũng lâu lắm rồi,cũng như tao đoán cao lắm là 10 comments của tao dành cho mày thì mày sẽ dùng "đạo đức cách mạng nguyên thủy" đáp lại tao thôi.
Còn mày tự khen là mày "thông minh" "văn chương trác tuyệt" tự khen mình cũng chính là sự "an ủi bản thân" là sự rẻ tiền trong cái rẻ tiền.
Nhưng tao không trách mày đâu vì đó là sự "di truyền" của khỉ Trường Sơn,ở Forum này tao chỉ thấy mày làm nick khác để khen nick cũng của mày là "thông minh" thôi chứ có ai khen mày thông minh đâu,cái này chắc mày học được của thằng Trần Dân Tiên chứ gì?
12ba từ khi mày phát biểu VNCH đã cho người Tàu vào VN nên dẩn đến tình trạng hôm nay cả VN bị Tàu ăn hiếp....là tao đã biết mày là loại người gì rồi...là loại "thế hệ khỉ Trường Sơn mới ra lò".
Thứ ba: mày cứ lập đi lập lại ba cái chuyện "chiến thắng 40 năm" wài mày không thấy xàm sao,thật ra mày cũng đâu biết viết gì hơn nữa.
Theo mày nghỉ một con khỉ cầm súng với một con người cầm súng..con nào nguy hiểm hơn???
Lúc VNCH bỏ chạy bỏ lại quần Sì líp thì bọn khỉ Trường Sơn chúng mày thấy có miếng vải thun có 2 cái lổ thì tưởng là nón chống nắng nên lấy cả đội vào và không quên thò 2 cái lổ tai ra để còn nghe ngóng,phải không? cũng giống như lấy áo vú đàn bà để về lọc cafe "cái lồi ngồi trên cái cốc" vậy.Đội cái quần Sì líp nên ngu đến bây giờ 40 năm sau vẩn tự hào đánh cho "Mỹ cút Ngụy nhào" bây giờ Tàu cộng hiếp dân thì vẩn bảo đấy là anh em.Bị chúng chơi đểu đái vào mặt (các vụ án tàu lạ) các đồng chí lãnh đạo ta thì vẩn khen là tình Hữu-Nghị bền lâu....
Thôi tập sau tao sẽ giáo huấn cho mày Kinh Tế Chính Trị và Văn Hóa của Khỉ Trường Sơn sau 40 năm "chiến thắng".