![]() |
Nhân dịp Tết sắp đến. Sang đến thăm nhà Dũng và cũng không quên khen khéo vài câu. Nào là nhà đồng chí sang trọng quá, mọi thứ đều là hàng thượng phẩm. Gương mặt của Dũng bổng trở nên vui vẻ, nhưng chỉ là một thoáng thôi.
Sang lấy làm lạ mới hỏi Dũng rằng: Đồng chí có điều không thông à? Suy nghĩ một lúc Dũng mới nói: Thật ḷng với đồng chí nhé, với địa vị của tôi hiện nay có ǵ mà tôi mua không được chứ. Sang gật gù và ra vẻ đồng ư rồi bảo rằng: Thế th́ có điều ǵ mà đồng chí như có vẻ khẩn trương thế? Dũng đưa tay với lấy tờ báo trên bàn và đưa sang cho Sang: Đồng chí xem này, chúng nó bảo rằng tôi không có "Liêm Sỉ". Tôi nghĩ măi không ra là cái gọi là liêm sỉ này bán ở đâu. Sang đọc xong phần báo rồi th́ đặt xuống bàn, và hai bàn tay đan cứng vào nhau ra ch́u suy nghĩ rồi nói: Việc này th́ thật là xin lỗi đồng chí, tôi cung chẳng giúp được v́ nhà tôi cũng chẳng có thứ đó. Hay là kỳ họp đại hội Đảng lần tới chúng ta có thể tham khảo cùng các đồng chí Đảng viên khác xem có ai biết bán ở đâu không? Dũng gật đầu tán thành: Đồng chí nói đúng. Với 2 bộ óc bé tí như 2 ta th́ không thể nào có óc sáng tạo bằng từng ấy chúng ta nhập lại. Chắc chắn húng ta sẽ t́m ra được cái liêm sỉ ấy một ngày gần đây. ![]() |
Cái quái đăng csvn kể cả thằng "cả đẩn" HCM tới đám con, cháu chắt đăng viên của nó làm ǵ biết hai chữ "liêm-sĩ" nghĩa là ǵ? Nếu biết nó (HCM) đả không đem chũ nghĩa quái thai xhcn về VN làm tán gia bại săn giá trị đạo đức mọi gia đ́nh, đảo lộn luân thường đạo lư (con tố cha, vợ tố chồng), ngu dân nhiều thế hệ, và nhiều hệ quả kinh hoàng khác mà người dân VN phải gánh chịu. Dầu cho ngay bây giờ, chúng nó (csvn) có bị giăi tán và cho tổng tuyễn cử, th́ VN cũng phải cần 10-15 năm nửa mới có thể hội nhập trở lại với thế giới tự do bới dân chúng hầu hết đả bị làm cho trở nên tham lam, ngu si, vô căm, và kể cả không có đạo đức. Tội lổi này đăng csvn phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, và e rằng không có thằng cs nào chịu ở lại để gánh cả. Thật là một lũ hèn, kém và thiểu năng.
|
Cái này cũng như nghệ sĩ Kim Chi cầm cái quần lót đập vào giữa mặt thằng tưởng thú ba dũng mà nó câm cái họng chó, không sủa nổi một tiếng nào. Đau thấu ruột gan nhưng cũng chỉ biết chia sẻ với con vợ và con phượng thôi. Dũng ơi là dũng, bà đó coi mày đúng như loài súc sinh, tổ tiên mày cũng nhục quá.
|
Quote:
Quote:
Quote:
|
All times are GMT. The time now is 02:06. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.