VietBF
Page 12 of 36 « First 2891011 12 1314151622 Last »

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Thơ ca - Poetry (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=269)
-   -   Liên Khúc Thơ Vui (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1225960)

laughster 03-21-2019 00:54

Quote:

Originally Posted by laongoandong (Post 3611180)
Nếu biết mai Tâm lấy được chồng
Cả quán Vô Tâm, mừng biết không
Nếu không cả quán không chịu được
Cái cảnh cám treo heo chạy rong :nana::nana::)

Khi biết Tâm, Ti sắp có chồng
Ngoan Đồng rầu rĩ chửi phông lông
"Thơ tình Thông gửi sao chẳng đọc?
Không khéo còn thèo lẻo mét chồng!"
Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp
Rờ râu...râu rụng, rờ rún...rún rung rinh haha :hafppy::hafppy:

hoanglan22 03-21-2019 02:35

1 Attachment(s)
Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3611257)
Khi biết Tâm, Ti sắp có chồng
Ngoan Đồng rầu rĩ chửi phông lông
"Thơ tình Thông gửi sao chẳng đọc?
Không khéo còn thèo lẻo mét chồng!"
Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp
Rờ râu...râu rụng, rờ rún...rún rung rinh haha :hafppy::hafppy:

https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1553135721:hafppy::hafppy::haf ppy:

laughster 03-21-2019 02:39

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 3611333)

haha thằng nhỏ trong hình mặt lém dể sợ hihi

betti 03-21-2019 03:12

Quote:

Originally Posted by laongoandong (Post 3611144)
Hổng dám đâu...

Tí ơi sao Tí đi lấy chồng
Anh về mỗi tối lại ngóng trông
Làm sao ăn hết kẹo em gửi
Trả Tí đem theo ăn với chồng

Ngày xưa Tí nói Tí: Ừ, thương
Làm anh chuẩn bị đi mua giường
Bây giờ bánh kẹo trả bằng hết
Để cho anh khỏi bị... tiểu đường

Nếu biết mai kia Tí có chồng
Đừng hờn đừng trách Tí được không
Thơ tình anh viết đã chất chồng
Tình thơ chưa ngỏ, Tí sang sông.

Khi xưa Tí nói: Ùm thì thương
Tại anh mãi tìm lá diêu bông
Để giờ chim sáo đã sang sông
Buồn chi anh hỡi đã muộn màng.

Bao nhiêu bánh kẹo Tí ăn hết
Hổng chừa cho anh chút xíu nào
Để anh hối hận vì giả vờ
Tiếc nuối Tí ơi... anh thiệt khờ.:(:(

laongoandong 03-21-2019 07:45

Quote:

Originally Posted by betti (Post 3611351)
Nếu biết mai kia Tí có chồng
Đừng hờn đừng trách Tí được không
Thơ tình anh viết đã chất chồng
Tình thơ chưa ngỏ, Tí sang sông.

Khi xưa Tí nói: Ùm thì thương
Tại anh mãi tìm lá diêu bông
Để giờ chim sáo đã sang sông
Buồn chi anh hỡi đã muộn màng.

Bao nhiêu bánh kẹo Tí ăn hết
Hổng chừa cho anh chút xíu nào
Để anh hối hận vì giả vờ
Tiếc nuối Tí ơi... anh thiệt khờ.:(:(



Bé này hảo ngọt các ông ơi !!
Tặng em hộp kẹo dẩn đi chơi
Giả bộ ngu ngơ không ai biết
Thế lão Lốp Tơ bảo em khờ :nana:

Em khờ, giả bộ khóc.. hu hu..:112:
Mắt lấm môi lem giống chuột chù
Tay cầm lon keo kêu chưa đủ
Khờ khờ giả bộ vác cái l..u :eek::):hafppy:

betti 03-22-2019 16:06

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1552701622

Đào tiên lơ lửng trên cành
Vừa thơm vừa ngọt thật xinh anh à
Có ngắm thì ngắm xa xa
Anh đừng có hái chủ nhà sẽ la :nana:

Nhưng Tí có quen chủ nhà
Khi nào đào chín hái qua tặng người
Ăn vào da dẻ đôi mươi
Vừa có sức khỏe...sáng ngời mắt luôn. :(

Ps. Người ta nói ăn trái đào tốt cho sức khỏe và sáng mắt. Hổng biết có đúng hông nữa??:eek::(

Vo_Tam 03-22-2019 23:18

1 Attachment(s)
Tình Betti

Tình Yêu Tí bé nhỏ
Tí đem bỏ vào thơ
Để anh khỏi đợi chờ
Vì yêu trong hơi thở

Để anh mãi thẫn thờ
Làm tình thơ cho nhỏ
Gởi bao nhiêu nhung nhớ
Yêu Tí rồi ... Tí ơi.
:eek::hafppy:

http://i64.tinypic.com/1zgq1rk.gif

hoanglan22 03-23-2019 03:21

1 Attachment(s)
Lão ngoan đồng ơi !!! nhà em hổng biết gì hết về đào tiên .Lão đóng vai Từ thức đi tìm động tiên https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1553311549

Vo_Tam 03-23-2019 03:27

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 3612633)
Lão ngoan đồng ơi !!! nhà em hổng biết gì hết về đào tiên .Lão đóng vai Từ thức đi tìm động tiên

Sao vậy anh HL22 làm thơ đào tiên không được huh? Mà tìm cứu binh vậy..:eek::nana:

hoanglan22 03-23-2019 03:40

Quote:

Originally Posted by Vo_Tam (Post 3612638)
Sao vậy anh HL22 làm thơ đào tiên không được huh? Mà tìm cứu binh vậy..:eek::nana:

VT chắc có đọc qua chuyện cổ tích về Từ thức rồi phải không ??? vào động tiên rồi khi trở ra thấy thế giới khác hẳn 1 ngày như trăm năm ...eo ôi sợ lắm

Trăm năm trong cõi người ta
Chữ yêu chữ mến là ra mối tình

Thơ của cụ Nguyễn công Trứ , hậu bối xài lại xin tạ tội

betti 03-23-2019 14:31

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3611257)
Khi biết Tâm, Ti sắp có chồng
Ngoan Đồng rầu rĩ chửi phông lông
"Thơ tình Thông gửi sao chẳng đọc?
Không khéo còn thèo lẻo mét chồng!"
Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp
Rờ râu...râu rụng, rờ rún...rún rung rinh haha :hafppy::hafppy:

Nếu biết ngày mai tí có chồng
Tờ anh buồn bực tí biết hông
Bao nhiêu bánh kẹo Tờ gôm hết
Rủ anh Nắng Sớm ăn cành hông.:(:nana::(

laughster 03-23-2019 14:49

Quote:

Originally Posted by betti (Post 3612813)
Nếu biết ngày mai tí có chồng
Tờ anh buồn bực tí biết hông
Bao nhiêu bánh kẹo Tờ gôm hết
Rủ anh Nắng Sớm ăn cành hông.:(:nana::(

Wow Ti Ti mới quào mà được thay áo "special group" rùi há? Chúc mừng cưng nhóe hihihi.

Vo_Tam 03-23-2019 15:01

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3612823)
Wow Ti Ti mới quào mà được thay áo "special group" rùi há? Chúc mừng cưng nhóe hihihi.

hihih, không biêt' có phải Tí nhà ta năm` vùng ko anh hai?:hafppy:

betti 03-23-2019 15:13

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3612823)
Wow Ti Ti mới quào mà được thay áo "special group" rùi há? Chúc mừng cưng nhóe hihihi.

Tí hổng biết, chắc tại em phá quá nên đổi áo cho bớt phá. :( nói anh cái bang không sai mà... anh chạy nhanh khiếp.:6::(

hoanglan22 03-23-2019 18:55

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3612823)
Wow Ti Ti mới quào mà được thay áo "special group" rùi há? Chúc mừng cưng nhóe hihihi.

Trùi !!! Thay áo mà hổng chịu nói cho mình biết vậy ta :mad::mad: Mình ít khi nào để ý đến chuyện này

:handshake::handshak e:

hoanglan22 03-23-2019 18:57

Quote:

Originally Posted by betti (Post 3612836)
Tí hổng biết, chắc tại em phá quá nên đổi áo cho bớt phá. :( nói anh cái bang không sai mà... anh chạy nhanh khiếp.:6::(

Đổi áo bớt phá nhưng áo quậy còn mạnh hớn :hafppy::hafppy::haf ppy:

betti 03-23-2019 20:07

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 3612946)
Đổi áo bớt phá nhưng áo quậy còn mạnh hớn :hafppy::hafppy::haf ppy:

Ý trờiiii...đâu có quậy dữ dzạ!!:eek:

Anh ơi sao chọc quê hoài
Tí đâu có phá ....chỉ quậy xíu mà
Vào quán thì quậy thả ga
Cười cho sản khoái mới là Tí em.:(:hafppy:

hoanglan22 03-23-2019 20:58

1 Attachment(s)
Quote:

Originally Posted by betti (Post 3612966)
Ý trờiiii...đâu có quậy dữ dzạ!!:eek:

Anh ơi sao chọc quê hoài
Tí đâu có phá ....chỉ quậy xíu mà
Vào quán thì quậy thả ga
Cười cho sản khoái mới là Tí em.:(:hafppy:

Nối tiếp theo vần

Cười cho sản khoái mới là Tí em.

Tí em miệng ngọt êm đềm
Làm anh đã té bên thêm vô tâm
Cánh hoa xin gởi tình thânhttps://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1553374690
Lối xưa cỏ ướt định tâm gởi chùa
A di đà phật tim đưa
Gặp ngay bé tí đành thưa những lời
Thí chủ tình chắc chơi vơi
Thôi thì tim móc sáng ngời tặng em


PS : Lão ngoan đồng thua tôi một chiêu hổng dám móc trái tim ra tặng bé ti .:hafppy::hafppy::ha fppy: tui móc trái tim ra xong nghĩ lại nhét trở vào ... người tình không chân dung

betti 03-25-2019 00:51

Quote:

Originally Posted by laongoandong (Post 3611180)
Nếu biết mai Tâm lấy được chồng
Cả quán Vô Tâm, mừng biết không
Nếu không cả quán không chịu được
Cái cảnh cám treo heo chạy rong :nana::nana::)

Ủa anh ND cảnh cám treo heo chạy rong là sao dạ anh ND?:(:hafppy:

nangsom 03-25-2019 09:51

1 Attachment(s)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1553507386

Ước gì mình chẳng là mình
Để anh quên hẳn mối tình đôi ta

Ước gì ta chẳng là ta
Để anh lên tiếng ngân nga cùng nàng

Ước gì chàng chẳng là chàng
Để em nhớ lại những hàng quán kem

Ước gì em chẳng là em
Để anh mong nhớ thương em từng ngày

Ước gì…


All times are GMT. The time now is 22:11.
Page 12 of 36 « First 2891011 12 1314151622 Last »

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.05594 seconds with 8 queries